Vòng bảng UEFA Champions League: “Hùm xám” đá tiki taka

Thứ sáu, 04/10/2013 11:33

(Cadn.com.vn) - Trận thư hùng trên sân Etihad giữa chủ nhà Man City và Bayern Munich đã không diễn ra gay cấn như mong đợi. “Hùm xám” tỏ ra vượt trội và giành chiến thắng dễ dàng 3-1.

Vậy là ĐKVĐ Bayern Munich đã toàn thắng sau hai lượt trận. Còn HLV Guardiola có chiến thắng thứ 8 (và 1 hòa) sau 9 lần đối đầu với đồng nghiệp Pellegrini. So với những lần Guardiola còn ở Barca và Pellegrini phiêu bạt ở Real Madrid, Malaga và Villareal thì chiến thắng lần này của HLV người Tây Ban Nha thuyết phục hơn. Pep nói: “Đây là trận đấu Bayern chơi tốt nhất ở mùa giải”. Còn Pellegrini chống chế: “Sự khác biệt của Bayern và Man City không phải là sự khác biệt trong trận đấu này bởi vì Man City đã chơi một trận không tốt”.

Xét kỹ lời nói của Pellegrini, thấy được một trận không tốt của Man City nằm ở thủ môn Joe Hart. Đôi găng số một tuyển Anh đã chơi một trận dưới sức mình, biếu không hai bàn thua cho Bayern. Cú sút từ xa của Ribery không hiểm cũng chẳng mạnh nhưng Hart lại vồ hụt. Pha ra chân của Robben ở góc gần có thể khép được nhưng Hart vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Đúng 10 năm qua, kể từ khi còn chơi cho PSV trong trận thắng Athens 2-0, Robben mới có thể ghi được một bàn thắng bằng chân phải (không phải chân thuận của tiền vệ Hà Lan) ở đấu trường Champions League.

Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội.

Hãng tin Reuters bình luận, Man City đã quá khớp trước đội khách tới mức đánh mất khả năng tổ chức phòng ngự, tạo ra quá nhiều khoảng trống cho Bayern tấn công. “Hùm xám” kiểm soát bóng tới 61% và tung ra được 13 cú sút trúng đích. Guardiola đang từng bước tạo được lối chơi tiki taka của Barca ngày nào vào “Hùm xám” một cách mượt mà. Có thể nói Guardiola tới đâu tiki taka xuất hiện đẹp mắt ở đấy.

Hai đội bóng thành phố Manchester của người Anh tiếp tục chuỗi ngày thê thảm. Cuối tuần trước, cả M.U và Man City đều thua ở Premier League. Giữa tuần, cả hai đều nhận kết quả tồi ở Champions League. Nếu Man City phơi áo tơi tả 1-3 trước Bayern thì M.U chỉ có một điểm trên sân đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Shakhtar Donetsk. Trận hòa 1-1 khiến sức ép bị sa thải vẫn còn treo lơ lửng trên đầu HLV David Moyes. Cựu HLV Everton đang cố làm giảm đi sức ép đó bằng cách khen ngợi Ryan Giggs với kỷ lục 145 trận ra sân ở đấu trường danh giá này.

Ở những diễn biến khác, Real Madrid đón tiếp Copenhagen trên sân nhà Bernabeu và có chiến thắng đậm đà 4-0. Siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo tiếp tục tỏa sáng khi lập cú đúp với hai pha đánh đầu. Hai bàn thắng còn lại của “Kền kền trắng” được ghi bởi Di Maria, người đã chơi cực kỳ thăng hoa trong trận. Ngoài hai bàn thắng, Di Maria còn có một pha kiến tạo ngẫu hứng cho Ronaldo đánh đầu tung lưới đối phương.

Kết quả: Leverkusen 2-1 Sociedad, Shakhtar 1-1 M.U, Real 4-0 Copenhagen, Juventus 2–2 Galatasaray, Anderlecht 0-3 Olympiakos, PSG 3-0 Benfica, CSKA Moscow 3-2 Plezen, Man City 1-3 Bayern Munich.

Hạnh Thuần